Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

45 Điều lưu ý trong cuộc sống

Thứ bảy, 23/05/2015 | 05:52

Họa sĩ Trịnh Yên

1. Đi đường thấy tiền lẻ rơi đâu đó đừng nhặt. Vì đa phần tiền ấy là

của thế gian đã cúng vong hồn các chúng sinh.
2. Ăn đừng nhai thành tiếng tóp tép. Tiếng tóp tép báo hiệu bạn là người vất vả.
3. Khi nói cố gắng tìm lời dễ hiểu để người nghe khỏi phải nhăn mặt.
4. Nên giảm tính nóng giận, tính nóng giận thường hỏng việc nhiều hơn được việc.
5. Đừng a dua khi tâm lý bị hưng phấn bởi đám đông khiếm nhã.
6. Làm trai đừng đôi co với bạn gái.
7. Trong ý thức sống phải lựa lời, hãy chú ý dùng từ trang nhã với
người lớn tuổi, trang nghiêm với người có địa vị bề trên và sâu sắc
với những người bề dưới.
8. Đừng nịnh hót một người đến ba lần, vì người được nịnh sẽ hiểu đấy
là giả, người quan sát sẽ hiểu đấy là ngu dốt, cơ hội và nhu nhược.
9. Đừng làm hai việc cùng một lúc - như vừa lái xe vừa cãi vã hay buôn
chuyện qua điện thoại.
10. Nên bỏ thói quen rung đùi, sách nói kẻ rung đùi thường nông cạn và vất vả.
11. Vì người trước hết phải vì mình, bởi chỉ vì mình mới có tất cả để
chia cho người.
12. Đừng đi ngược lẽ phải khi cái đầu thường thích làm trái.
13. Đừng cố ý giết vật (sát sinh) sẽ phạm luật trời, giết người sẽ
phạm luật nhân quả bức tử truyền hệ. Đó là những việc làm trái đạo đức
sẽ ảnh hưởng không chỉ riêng mình mà còn đánh đập người thân gia đình,
dòng họ và xã hội.
14. Với cuộc sống, thường thả lỏng cơ bắp, nhưng nên gò ý chí một cách
thích hợp.
15. Đừng "sĩ" với ngoại cảm mà phá hủy nội cảm trong thân tâm mình.
16. Đừng đặt mình vào ganh đua, cần chứng minh mình trong cuộc sống
nếu có dịp thi cử.
17. Cố gắng nói không với dục vọng trái chiều.
18. Cần phát huy và gìn giữ vẻ đẹp trời cho với tác động tự nhiên,
tránh công nghệ làm đẹp.
19. Đừng sợ người đã chết, đừng ghét ma quỷ đến mức hoảng loạn.
20. Cố gắng duy trì trung thực để xây dựng trung thực cho người thân
và mọi mối quan hệ.
21. Xã hội rộng lắm, nếu cần thì chuyển nhóm quan hệ chưa tốt sang
nhóm quan hệ tốt hơn để đạt mục đích học thiện, giảm ác và bác bỏ
tham, sân, si.
22. Hoa mắt vì lợi nhuận, khác với hoa mắt trước vẻ đẹp thuần khiết.
Vì kẻ hoa mắt trước lợi nhuận sẽ lao xuống vực, người hoa mắt trước vẻ
đẹp thuần khiết, ít nhất cũng bật ra thi ca.
23. Nếu cân bằng giữa yêu và thương thì tâm tính được nhờ, hạnh phúc
được phát triển.
24. Nên tìm và học cách ngự trị đau khổ.
25. Cố gắng đừng nói không với những người muốn nhờ vả mình.
26. Nên đứng về phía trung lập để phân xử chính nghĩa và phi nghĩa.
27. Có điều kiện, đừng nói nhiều về lý thuyết, hãy kể những câu chuyện
có thực mang xu hướng đạo đức và tiến bộ.
28. Đứng bắt nhịp và ca ngợi cái mình chưa tin rằng nó đã và sẽ tốt
29. Nên khoan dung trong mọi trường hợp xấu nết, bẩn tính, khốn nạn về
đạo đức, vì nhân quả sẽ xử nó là đủ.
30. Đừng lấy mắng làm triết lý sống, hãy dùng tri thức khuyên bảo làm
cân bằng sống.
31. Mơ thấy điều ác thì nên cám ơn các thần chủ trong tâm tính đang
hướng mình làm thiện.
32. Đừng luận nhiều về cõi tâm linh, nó sẽ làm tối mắt và sẽ chiếm chỗ
thực dụng các nhân quả tốt đẹp của bạn.
33. Sự tỉnh táo và u mê chỉ cách nhau một sợi tóc mà thôi.
34. Trong mỗi con người không u mê cái này thì u mê cái khác, đừng
phân biệt nó là khoa học hay tâm linh, thực dụng hay ảo ảnh, nên hiểu
đấy là các "hộp đen" trong cân não người đã mở và bắt buộc các năng
lương phải soi sáng nó.
35. Đừng tin vào những điều chưa có thật, nhưng hãy tin vào cuộc sống
đang chuyển hóa từ ảo giác sang cái có thật.
36. Cảm giác thường làm ta khốn khổ trong nghi hoặc, cảm nhận thường
làm ta khó tin và khó bóc mẽ nó, cảm thông sẽ làm ta thấy rõ hơn con
đường đau thương của nhân loại.
37. Làm thày có thể bắt bẻ học trò, nhưng làm người đừng bắt bẻ ai mà
nên cho cái họ cần, làm cái họ muốn khi chân lý luôn ở bên cạnh.
38. Ban phát cho kẻ ăn xin là đúng, ban tặng cho người ngang hàng và
người cấp dưới là được, nhưng ban hiến cho các bề trên thì phải xét họ
có xứng đáng để ta làm thế?
39. Đọc vị người dễ hơn vị tha cho người.
40. Không nhìn mặt nhau, chỉ có kẻ thù, nhưng nhiều anh em, bạn bè
không nhìn mặt nhau do các đố kị từ nhỏ nhen sinh ra và tiềm ẩn sự xa
cách lớn.
41. Đừng để nước mắt phí hoài cho những kẻ bất nghĩa, nhưng nước mắt
xót thương cho nghiệp người vô đạo cũng cần rơi xuống trong cõi vị
tha.
42. Người ở cõi âm luôn thích mượn nước mắt của người sống.
43. Nếu bị chung chiêng và bâng khuâng, bạn nên lục lại các căn nguyên
của đời sống để giải mã nó và lấy làm ổn định mình.
44. Càng lớn tuổi, bạn càng cần nuôi dưỡng và tích hợp tinh thần công
bằng cho chính mình, cho chính người.
45. Kinh nghiệm cho ta linh hoạt và giải thoát, tri thức cho ta so
sánh để lựa chọn cái cần, còn đời sống thực sẽ cho ta bản lĩnh để cân
bằng hai lý lẽ nói trên.