Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Biết mình, biết người, biết chúng ta

Thứ sáu, 08/05/2015 | 04:56
Sống nơi đất khách quê người, không thể nói rằng việc ai nấy làm, chẳng liên quan đến nhau.

Biết mình, biết người, biết chúng ta

Chỉ trong một ngày mà có tới 2 vụ đánh nhau giữa người Việt và người Tây ầm ĩ cả chợ Cây số 7. Nội tình thì đều là tranh cãi về chỗ đứng nhưng người ngoài người ta đâu cần biết, cần hiểu cái nội tình đó. Chỉ thấy là mấy người Việt hung hăng xông vào đánh người Tây…
Nếu Ban quản lý, bảo vệ chợ và công an không can thiệp kịp thời thì không biết còn ầm ĩ tới đâu và hậu quả như thế nào. Thế nhưng từ chuyện đánh nhau, dân buôn bán trong chợ lại “đẩy đưa” xì xào sang chuyện khác, rằng người Việt được Ban quản lý chợ “ưu ái” nên làm ăn thuận lợi rồi từ đó cậy thế làm càn…
Vẫn biết những dư luận kia là có phần ghanh ghét, đố kị nhưng người Việt chúng ta cũng cần phải hiểu nguyên nhân sâu xa của vấn đề, và xem xét, điều chỉnh lại cách hành xử của mình cho phù hợp hơn. 
Xét về tương quan tại chợ Cây số 7, người Việt có phần ưu thế trong làm ăn buôn bán, đặc biệt ở mảng dịch vụ. Người Tây nhìn vào tất nhiên sẽ có phần khó chịu, ganh ghét. Nay trên chính đất nước của người ta mà người Việt mình lại rầm rộ buôn bán, kiếm tiền. Trong khi cuộc sống và công việc làm ăn của họ thì đang bị sa sút trầm trọng vì khủng hoảng chính trị và kinh tế kéo dài. Những khó khăn và tâm tư ấy rất dễ bùng phát thành những mâu thuẫn, xung đột…
Còn với người Việt chúng ta, công việc làm ăn cũng gặp nhiều khó khăn trong điều kiện khủng hoảng, nên cơn nóng nảy cũng dễ phát ra trong lúc lời qua, tiếng lại. Buôn bán thì đâu tránh khỏi chuyện đó…
Nhưng có hay không sự hung hăng trong tính cách, sự bất cần trong suy nghĩ của một bộ phận người Việt chúng ta? Trước khi hành động, chúng ta đã suy nghĩ cho bản thân và cho cả hình ảnh của cộng đồng người Việt tại đây chưa? Có những cách nào tốt hơn để giải quyết mâu thuẫn không?...
Sống nơi đất khách quê người, không thể nói rằng việc ai nấy làm, chẳng liên quan đến nhau. Chỉ một bộ phận nhỏ thôi có những hành vi không đúng mực là có thể gây tổn hại đến cuộc sống của cả cộng đồng. Sẽ thế nào nếu chính quyền và người dân sở tại có cái nhìn định kiến với người Việt? Sẽ thế nào nếu Ban quản lý chợ khắt khe hơn với tiểu thương người Việt?...
Những bà con đã gắn bó lâu năm trong cộng đồng người Việt tại Odessa, thường xuyên tham gia các cuộc họp và nắm bắt các thông tin quy định thì có ý thức tuân thủ rất tốt. Mọi người đều ý thức về tầm quan trọng của việc giữ gìn hình ảnh tốt đẹp trong cái nhìn của chính quyền và người dân sở tại để có được một môi trường sinh sống và làm ăn thuận lợi, ổn định. 
Nhưng một bộ phận nhỏ bà con từ nơi khác đến, thiếu sự gắn bó với cộng đồng, không tham gia hoặc ít tham gia các sinh hoạt chung thì chưa có sự nhìn nhận phù hợp về cách ứng xử và cách thức hòa nhập vào môi trường chung, vẫn suy nghĩ theo cách của mình, hành xử theo cách của mình. Vô hình chung đã làm tổn hại đến chính cuộc sống của mình và của cả cộng đồng. 
Chắc hẳn cộng đồng chúng ta vẫn chưa quên bài học của 2 năm trước, khi một số bà con hoặc vì bị xúi giục hoặc vì hiểu chưa đúng vấn đề đã gửi một loạt đơn tố cáo sai sự thật việc làm giấy tờ của người Việt. Hậu quả là toàn bộ hồ sơ định cư của người Việt bị xem xét lại, nhiều thẻ định cư bị hủy và rất nhiều những hệ lụy, vướng mắc khác đến nay vẫn chưa thể giải quyết xong dứt điểm… Khi làm những việc mang động cơ cá nhân, vì mâu thuẫn cá nhân như thế, có lẽ mọi người chưa nhìn thấy hậu quả chung mà những việc làm đó gây ra.
Ông bà ta xưa đã dạy phải biết người, biết ta… Quá trình 20 năm hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt trên mảnh đất này cũng đã dạy chúng ta rằng phải biết vì cái chung, vì nếu không có cái chung thì cũng chẳng thể có cái riêng nhất là nơi đất khách quê người…

P/v Người Việt Odessa


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN