Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Tự hào Việt Nam

Thứ sáu, 24/04/2015 | 12:44
Đã 40 năm trôi qua, kể từ ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, non sông liền một giải. Đối với người Việt Nam chúng ta đây là một sự kiện trọng đại, mang ý nghĩa lớn lao của toàn dân tộc. Niềm vui ấy được nhân lên khi con người được sống trong độc lập tự do.

Tự hào Việt Nam

Cộng đồng người Việt xa quê hương, dù ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này, vẫn luôn hướng về mạch nguồn lịch sử và văn hóa của dân tộc ta. Cội nguồn dân tộc không những theo suốt cuộc đời mình mà còn truyền lại cho cả thế hệ con cháu. Mặc dầu sống xa tổ quốc nhưng cộng đồng người Việt chúng tôi luôn nhớ và hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc mình.
Để hòa chung với niềm vui cả nước đang náo nức chuẩn bị lễ kỷ niệm giải phóng Miền Nam 30-4, nhằm thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc thống nhất tổ quốc. Tại thành phố cảng Odessa Ucraina, chúng tôi có khoảng 3000 người Việt đang học tập sinh sống và làm việc nơi đây. Ban tổ chức sự kiện cùng cán bộ hội người Việt và BCH hội cựu chiến binh cũng đang khẩn trương chuẩn bị để kỷ niệm sự kiện lớn này. Sự kiện sẽ bao gồm: chương trình mít tinh, liên hoan ẩm thực và vui văn nghệ do các anh chị em nghệ sỹ của cộng đồng biểu diển với chủ đề: Đất nước trọn niềm vui. Với sự tham gia của tất cả các hội đoàn người Việt tại thành phố, và các cựu chiến binh Odessa-Ucraina đã từng tham gia các chiến trận tại Việt Nam.

Tự hào Việt Nam

Nhìn lại chặng đường sau 40 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, trải qua bao đau thương mất mát từ đống đổ nát hoang tàn, nhưng toàn dân ta đã đứng lên xây dựng lại non song gấm vóc. Xóa bỏ hận thù  hàn gắn lại vết  thương chiến tranh. Từ một đất nước đói nghèo, thiếu ăn thiếu mặc thì đến nay đã trở thành đất nước đang phát triển có nền kinh tế trung bình. Thu nhập đầu người ước đạt gần 2000 usd một năm. Và là nước có nhiều năm xuất khẩu gạo đứng thứ hai thế giới. Quê hương đất nước thay đổi từng ngày, các đô thị được mở rộng và nâng cấp. Nhiều cơ sở hạ tầng đường xá nhà cửa khang trang. Bộ mặt nông thôn mới không ngừng được cải thiện. Hiến pháp và pháp luật có nhiều đổi mới thông thoáng hơn. Nên đầu tư nước ngoài cứ năm sau nhiều hơn năm trước. Số lượng kiều bào đang làm ăn và sinh sống học tập ở nước ngoài khoảng 4,5 triệu người sống trên 109 quốc gia và vùng lãnh thổ đã gửi về một lượng kiều hối khá lớn, hơn 90 tỷ đô theo con đường chính ngạch trong hơn chục năm qua. Và mỗi năm hơn một triệu lượt kiều bào nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế  thì số tiền để chi tiêu cá nhân cũng rất lớn. Một phần đóng góp không nhỏ của kiều bào để giúp đỡ gia đình xây dựng quê hương. Nhiều công ty tư nhân ra đời tạo công ăn việc làm, tạo giá trị gia tăng cho xã hội. Góp phần cùng xây dựng đất nước. Điều đáng tự hào của chúng ta hôm nay là người dân được sống trong một nền độc lập hòa bình, chính trị ổn định, kinh tế phát triển bền vững. 
Trong khi tình hình thế giới nhiều nơi còn bất ổn và nhất là chúng ta đang sống trên đất nước có chiến sự thì mới thấy được giá trị của hòa bình. Tại thời điểm này tất cả bà con cộng đồng chúng ta đã và đang vô cùng khó khăn. Nhiều khi còn cảm thấy bất an vì cuộc sống có nhiều đảo lộn. Nhiều gia đình là trụ cột của cộng đồng đã sinh cơ lập nghiệp tại đây gần 30 năm rồi. Tài sản bao nhiêu năm tích cóp được như nhà của, xe cộ,cửa hàng cửa hiệu bây giờ chỉ còn rất ít giá trị. Hàng hóa tồn đọng nhiều vì sức mua không còn. Đồng nội tệ thì trượt giá quá cao nhưng vẫn chưa chịu ổn định. Công việc thì chủ yếu cố gắng cầm chừng để đảm bảo việc học hành cho con cái là chính. Cuộc sống của chúng ta đã gắn bó và coi đây như quê hương thứ hai. Nên mặc dù có khó khăn đến mấy thì chúng ta cũng vẫn phải duy trì và cùng nhau đùm bọc hơn lúc nào hết. Người Việt phải thương yêu người Việt để gắn kết cộng đồng, quyết tâm bám trụ nơi đây. 
Nên BCH hội cùng hội cựu chiến binh vẫn chuẩn bị ngày lễ lớn. Ngày chiến thắng vĩ đại của toàn dân tộc đã mang lại nền hòa bình độc lập thống nhất đất nước, sau 40 năm xây dựng và phát triển. Đây là dịp để bà con cùng nhau chia sẻ, giao lưu, thăm hỏi và động viên nhau vượt qua mọi khó khăn hiện tại để ổn định dần cuộc sống. Với phương châm là thật vui nhưng phải tiết kiệm. Nên  bà con ta đồng lòng hưởng ứng rất đông. Có người còn tự nguyện tài trợ thêm cho chương trình để ban tổ chức sự kiện làm việc tốt hơn trong việc đối ngoại. theo ban tổ chức hiện nay số lượng  đăng ký tham gia đã hơn 200 người và 12 cựu chiến binh Odessa-Ucraina đã từng tham gia đơn vị bộ đội phòng không không quân tại miền bắc vào những năm 1966-1972.
 Vất vả nhất là đội nghệ thuật của cộng đồng. Cả tháng này họ dày công tập luyện và cố gắng dàn dựng một chương trình hoàn hảo nhất có thể để giúp chúng ta nhìn lại ít nhiều những nhân chứng lịch sử trong quá trình dài đấu tranh bảo vệ thống nhất đất nước.
 Nên mỗi chúng ta hãy sống và không ngừng phấn đấu, luôn học hỏi hoàn thiện mình trở thành người tốt để xứng đáng với thế hệ ông cha đã dày công chiến đấu bảo vệ và xây dựng đất nước. Việt Nam ơi ! kiều bào nước ngoài luôn là một phần máu thịt không thể tách rời của dân tộc ta.


                                        CCB  Đỗ Văn Tuấn Odessa
 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN