Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Những ấn tượng dễ thương trong ngày tổ chức Tết Trung Thu của khối Kva thành phố Odessa 2013

Thứ hai, 16/09/2013 | 00:07
Cuộc sống hiện đại rất bận rộn nhưng thật đáng mừng khi nhiều nét văn hóa dân gian đẹp của Việt Nam còn nguyên giá trị trong không ít gia đình truyền thống. Đặc biệt ngay cả trong nhiều gia đình đang làm ăn và sinh sống xa quê hương như cộng đồng bà con ta ở Odessa.

Một trong những nét văn hóa đó là việc tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu hàng năm. Nó góp phần giáo dục cho các em về giá trị văn hóa, truyền thống cội nguồn của dân tộc và tạo điều kiện cơ hội giao lưu, học hỏi, đoàn kết và yêu thương giúp đỡ lẫn nhau . Qua đó mang lại cho các em những giây phút vui vẻ, nhiều niềm hạnh phúc và thoải mái để năm học mới có nhiều thành tích hơn.

Những ấn tượng dễ thương trong ngày tổ chức Tết Trung Thu của khối Kva thành phố Odessa 2013

Hôm qua(15/9/2013) vào lúc 16 giờ tại hội trường “Complek Kurôrtnưi, đại lộ Kurôrtnưi 2” , khối Kva có hơn 100 cháu được bố mẹ và các anh chị dẫn đến để cùng nhau đón tết Trung Thu. Tới dự có: Bà Nguyễn Thị Đình (Phó chủ tịch Hội Phụ nữ), ông Nguyễn Văn Đức(Phó chủ tịch BCH Hội Người Việt Nam tỉnh Odessa), cùng các quý vị đại biểu và các anh chị sinh viên. Hai anh chị MC Duy Linh và Minh Mẫn vừa dẫn chương trình cũng như vừa tâm sự giải thích cho các cháu hiểu về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Tết Trung Thu:

"Tết Trung Thu có cách đây ít nhất khoảng 2000 năm rồi. Hồi đó vua chúa thường có tục lễ tế thần mặt trời vào Mùa Xuân, tế thần Mặt Trăng vào Mùa Thu.Theo âm lịch ngày 15 tháng Tám là ngày giữa Mùa Thu, được coi là ngày tốt lành để làm lễ tế thần Mặt Trăng. Đêm Trung Thu 15 tháng 8 khi trăng rằm tỏa sáng là lễ tế thần Mặt Trăng bắt đầu. Trên bàn thờ có các loại hoa quả, bánh kẹo, bánh nướng, bánh dẻo... và cả bánh hình Mặt Trăng, còn gọi là bánh Đoàn viên. Vào ngày này nhà nhà đoàn tụ để cùng ăn bánh và cùng ngắm trăng trên nền trời trong vắt của đêm Trung Thu dịu mát. Và tổ chức cho các em rước đèn múa kỳ lân hay gọi tắt là múa lân. Ngoài Bắc gọi là múa sư tử. Kỳ là tên con đực còn Lân là con cái. Lân là con vật đứng thứ hai trong bộ Tứ Linh: Long, ly, Qui, Phượng. Tức là con Rồng, con Lân, con Rùa và con chim Phượng Hoàng."

Những ấn tượng dễ thương trong ngày tổ chức Tết Trung Thu của khối Kva thành phố Odessa 2013

Ông Nguyễn Văn Đức - Phó chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Odessa

Tiếp đến ông Nguyễn Văn Đức đại diện cho BCH Hội Người Việt Nam tỉnh Odessa phát biểu, ông gửi lời chúc sức khỏe tới các gia đình và mong muốn mọi người có một Tết Trung Thu đoàn viên và thật nhiều ý nghĩa. Ông không quên dặn dò các cháu học giỏi chăm ngoan và luôn nghe lời bố mẹ, vào thời gian rỗi nên học thêm tiếng Việt để nghiên cứu, tìm hiểu được nhiều nét văn hóa phong tục tập quán, để hiểu thêm cội nguồn dân tộc về đất nước và con người Việt Nam.

Những ấn tượng dễ thương trong ngày tổ chức Tết Trung Thu của khối Kva thành phố Odessa 2013

Với giọng cao thánh thót của cháu Quang Uyên hát bài “ bụi Phấn”.

Những ấn tượng dễ thương trong ngày tổ chức Tết Trung Thu của khối Kva thành phố Odessa 2013

Màn múa võ mạnh mẽ và cường tráng của hai anh em Đức Mạnh và Đức Cường.

Những ấn tượng dễ thương trong ngày tổ chức Tết Trung Thu của khối Kva thành phố Odessa 2013

Quỳnh Hương và Thu Hằng tái hiện lại cảnh “bà còng đi chợ”.

Những ấn tượng dễ thương trong ngày tổ chức Tết Trung Thu của khối Kva thành phố Odessa 2013

Tiếng hát vang xa như chú chim Sơn ca của cháu Đức Anh.

Những ấn tượng dễ thương trong ngày tổ chức Tết Trung Thu của khối Kva thành phố Odessa 2013

Dành tình cảm cho bà qua tiết mục “cháu yêu bà” của Thu Hằng.

Những ấn tượng dễ thương trong ngày tổ chức Tết Trung Thu của khối Kva thành phố Odessa 2013

Và giọng ca trong trẻo đầy tự tin của Thảo Linh.

Những ấn tượng dễ thương trong ngày tổ chức Tết Trung Thu của khối Kva thành phố Odessa 2013

Rất nhí nhảnh và dễ thương qua tiết mục song ca của Linda và Ina.

Tài năng của các cháu làm cho bố mẹ và cả khán phòng rất tự hào và rất xúc động. Tuy sống tận trời Âu nhưng màn múa lân vẫn diễn ra rất hoành tráng, chuyên nghiệp và rất đúng ý nghĩa do các anh chị Làng sen biểu diễn, tiết mục đã gây rất nhiều bất ngờ và cảm giác mới lạ cho những cháu lần đầu được xem. Cuối cùng là các tiết mục do các diễn viên chuyên nghiệp Ucraina diễn hài và xiếc. Suốt buổi lễ diễn ra không những để lại cho các cháu một cảm giác vui tươi nhộn nhịp mà còn làm cho các bố mẹ và các anh chị được một bữa “no cười”. Khi ra về mỗi cháu được nhận một túi quà trông vẻ mặt đầy hân hoan rạng rỡ.

Những ấn tượng dễ thương trong ngày tổ chức Tết Trung Thu của khối Kva thành phố Odessa 2013

Bà Nguyễn Thị Đình - Phó chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Odessa.

Thay cho phần Kết bà Đình lên phát biểu và cảm ơn BCH Hội người Việt Nam tỉnh Odessa đã chỉ đạo và tạo điều kiện để chúng tôi cùng nhau tổ chức Tết Trung Thu cho các cháu khối Kva 1 và Kva 2. Trong không khí vui vẻ, ấm cúng và thân mật nơi đây, một địa điểm mà tôi tin chắc mọi người đều hài lòng. Thay mặt cho ban tổ chức cảm ơn sự quan tâm và tài trợ của ông bà Lân Thanh, Ông nguyễn Hải Anh và ông Phạm Hạnh Phúc. Cùng sự nhiệt tình của hai chi hội trưởng Trần Văn Trường, Phạm hạnh Phúc, cô Thúy, cô Liên, cô Nhung, cô Nhật cô Điển cùng sự tham gia của các bậc phụ huynh và các cháu có mặt hôm nay. Cảm ơn các cháu thanh niên nhất là hai MC Duy Linh và Minh Mẫn. Hoan nghênh các cháu đã tham gia văn nghệ. Chúc sức khỏe tất cả các gia đình và chúc các cháu phá cỗ Trung Thu 2013 thật vui vẻ và viên mãn.

Trần Thị Thúy


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN