Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Chùm thơ về Ukraina

Thứ tư, 18/02/2015 | 04:01
Mến tặng bà con người Việt ở UKRAINA và ODESSA

KHÁT VỌNG HÒA BÌNH

 

Ta đã đi một vòng trái đất

Và đã thấy kiều dân mình thương nhau

Tất cả năm Châu cụm nhóm tiếng Việt

Riêng Uk-Rai -Na khói đạn chìm sâu...

 

Và Ô-đét -xa cũng rầu rĩ lắm

Giá đồng Đô la "trượt tuyết" từng canh

Các "công sắt" sao rỗng ruột kẻ cắp

Sức bán mua: vỡ vụn trong chiến tranh...

 

Cũng cần lắm áo lành đùm áo rách

Ba mươi năm rồi quê hương ở đây

Từng phút khát "Min Kờ" ký kết

Từng giây mong "Đôn Bát" bình yên...

 

Không thể khác trời châu Âu xanh lắm

Màu xanh Uk-Rai-Na có khác gì đâu?

Hỡi cánh hải âu và chim câu nữa nhé

Hòa bình tung bay nghiêng cánh nhiệm màu...

 

NĂM CON DÊ

Cỏ xanh lắm, Dê cũng cần xuân thế

Dù phải đi qua xuân, hạ, thu, đông

Kìa năm mới bà con mình hướng tới

Ô-dét-xa xanh mãi lộc Lạc Hồng

 

TRÀO PHÚNG XUÂN ODESSA

Xuân này Dê có thăm Dê

Thì em dắt Ngựa bỏ bê chuồng Gà

Kẻo nhỡ Rồng rắn...chui ra...

Thì lên Ki-ép giải hòa U - K...

 

Hà Nội, ngày 17/2/2015 tức 29 tháng Chạp, Giáp Ngọ

Hs Trịnh Yên


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN