Người Việt Odessa
Chia sẻ cộng đồng

Rộn ràng bánh chưng xanh về với các gia đình

Chủ nhật, 15/02/2015 | 00:47
Chương trình “Gói bánh chưng từ thiện – đợt 2” đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của cả cộng đồng. Ban Từ thiện cùng sự đóng góp nhiệt tình của các tình nguyện viên đã đảm nhiệm một khối lượng công việc khổng lồ là gói 600 chiếc bánh chưng phục vụ Tết Ất Mùi cho bà con. Và ngày hôm nay, đúng kịp 27 Tết, những chiếc b&aacut
Rộn ràng bánh chưng xanh về với các gia đình
Với ý tưởng ban đầu là một hoạt động để gây quỹ từ thiện cho cộng đồng, nhưng Chương trình gói bánh chưng Tết đã mang lại những niềm vui, những trải nghiệm thú vị hơn cả mong đợi cho tất cả mọi người. Để nâng cao tình thần đoàn kết cũng như tạo điều kiện cho mọi người phát huy hết khả năng của mình, đợt gói bánh này đã chia 2 địa điểm gói tại Làng Stariskogo và Làng Sen.  Như vậy trong mấy ngày giáp Tết khắp các cụm dân cư trong cộng đồng rộn ràng, chia nhau công việc với tâm huyết làm việc thiện. Tiếng lành đồn xa, những chiếc bánh chưng của Ban từ thiện cộng đồng người Việt Odessa đã nhận được sự ủng hộ của cả bà con trong cộng đồng và bà con các thành phố khác, những nơi ít có điều kiện gói bánh hơn.
Nhân sự kiện này nhóm phóng viên chúng tôi có bài phỏng vấn nhỏ tới các tình nguyện viên.
Người đầu tiên chúng tôi gặp gỡ là Anh Phùng Đăng Dương – Trưởng Ban Từ thiện, một người rất tâm huyết và hết lòng với các việc thiện: “Thực ra ban đầu khi đưa ra ý tưởng này Ban từ thiện chúng tôi rất phân vân, lo lắng, khối lượng công việc tương đối nhiều, tình hình Ucraina đang trong giai đoạn hết sức khó khăn, liệu chương trình có nhận được sự ủng hộ của đông đảo mọi người. Nhưng qua tổ chức 2 đợt gói bánh chưng từ thiện, chúng tôi nhận thấy rằng, bà con cộng đồng ta có một tinh thần ủng hộ rất cao với các hoạt động chung. Điều quan trọng không chỉ là ý tưởng, hay tổ chức chu đáo, mà cơ bản là sự chung tay, chung sức tất cả vì thiện tâm của các tình nguyện viên. Nhân đây Ban từ thiện  xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các tình nguyện viên, từ khâu mua lá, vận chuyển, gói bánh, luộc bánh để cho ra được chiếc bánh ý nghĩa hôm nay. Cám ơn bà con đã ủng hộ mua bánh.  Chúng tôi hứa sẽ cố gắng hơn nữa trong thời gian tới.”
Anh Ngô Xuân Trình - Tổ gói bánh: “Mình có chút tài gói bánh chưng, mọi năm thì chỉ phục vụ nhu cầu của gia đình, năm nay được tham gia cùng với đông đảo anh chị em thế này quả thực vui hơn nhiều. Tôi thấy, tuy là mình chỉ tham gia một việc nhỏ, nhưng khi tất cả cùng chung tay, chung sức  thì hoạt động  mang ý nghĩa to lớn hơn nhiều.”
 
Anh Nguyễn Văn Vóc  - Khu vực Kva : “Ngoài việc bản thân tôi tham gia công việc này, tôi cho các cháu nhà mình đến tham gia hoạt động gói bánh chưng, vừa để các cháu được tìm hiểu và gìn giữ một nét truyền thống văn hóa đẹp của dân tộc, vừa để các cháu được cảm nhận và sẻ chia tinh thần đoàn kết, tương trợ của người Việt mình. Tôi thấy hoạt động này thực sự rất ý nghĩa”.
Anh Đặng Xuân Tiếu chia sẻ: “ Từ hôm nhận trách nhiệm luộc bánh, nhà tôi như một bãi chiến trường. Cậu con trai út khi phải thu dọn đồ thì cự nự. Nhưng khi được nghe tôi giải thích một phần những chiếc bánh này sẽ giúp các em nhỏ nghèo hơn, hoặc các ông bà hiện ở vùng chiến sự đang rất thiếu thốn từ nước uống, đồ ăn….. Cháu hiểu ngay và rất vui vẻ giúp bố. Tôi nghiệm ra rằng, không có việc gì khó khi mọi người chung tay đoàn kết”
Anh Nguyễn Doãn Liễn - phụ trách gói bánh chưng khu LàngSen : “Đây là lần đầu tiên khối Làng Sen  gói bánh chưng, nên cũng hơi lúng túng chút trong khâu chuẩn bị, được cái cũng nhiều anh chị rất nhiệt tình từ khâu rửa lá, ngâm gạo, đỗ, thịt , đến gói bánh. Chỉ hôm nay chúng tôi mới thấy làng Sen chúng tôi cũng nhiều"nghệ nhân " gói bánh thế, ngoài các bậc lão thành còn có cả thế hệ trẻ là cháu Ba , và đặc biệt là cả bà con vùng Donbas lánh nạn ở đây cũng hưởng ứng nhiệt tình hoạt động này. Tôi cũng mong rằng lần sau nếu có sự chuẩn bị tốt hơn nữa chúng tôi sẽ kiêm luôn việc luộc bánh. Chắc chắn việc quây quần bên bếp bánh chưng ngày Tết sẽ là niềm vui không chỉ người lớn mà cả trẻ nhỏ nữa”
Cuối cùng thành quả của biết bao công sức cũng đã thành công, mẻ bánh đầu tiên cũng được vớt.Và lần lượt những chiếc bánh chưng vuông vắn được các thành viên Ban từ thiện giao đến tận từng nhà. Niềm vui lấp lánh trong ánh mắt, rộn ràng trong tiếng cười của cả người giao và người nhận. 
Xin giới thiệu một vài hình ảnh của đợt “Gói bánh chưng từ thiện – đợt 2” này:
Điểm gói tại Làng Stariskogo:

Rộn ràng bánh chưng xanh về với các gia đình

 

Rộn ràng bánh chưng xanh về với các gia đình

 

 

Rộn ràng bánh chưng xanh về với các gia đình

 

 

Rộn ràng bánh chưng xanh về với các gia đình

 

 

Rộn ràng bánh chưng xanh về với các gia đình

 


Điểm gói tại Làng Sen:
 
Rộn ràng bánh chưng xanh về với các gia đình
Rộn ràng bánh chưng xanh về với các gia đình

 

Rộn ràng bánh chưng xanh về với các gia đình

 

 

Rộn ràng bánh chưng xanh về với các gia đình

 

 

Rộn ràng bánh chưng xanh về với các gia đình

 


Điểm luột bánh tại nhà anh Tiếu:
 
 
Rộn ràng bánh chưng xanh về với các gia đình

 

Rộn ràng bánh chưng xanh về với các gia đình

 

 

Rộn ràng bánh chưng xanh về với các gia đình

 

 

Rộn ràng bánh chưng xanh về với các gia đình

 

 

Rộn ràng bánh chưng xanh về với các gia đình
 

 

Nhóm phóng viên Người Việt Odessa

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN