Người Việt Odessa
Báo Tin

Thư cảm ơn của bà Tống Thị Bằng

Thứ hai, 07/09/2020 | 18:48
Kính gửi Hội người Việt Nam tỉnh Odessa – Ucraina

Tôi tên là: Tống Thị Bằng – sinh năm 1954

Quê quán: Đoài Thôn – Đông Sơn – Bỉm Sơn – Thanh Hóa.

Tôi là mẹ của cháu Tống Văn Lương, sang Ucraina năm 2009 và sinh sống, cháu Lương làm việc tại thành phố Odessa.

Trong thời gian qua, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên cháu Lương không có việc làm để đảm bảo cuộc sống, thêm vào đó giấy tờ tùy thân lại không có. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của Hội người Việt Nam thành phố Odessa đặc biệt là sự giúp đỡ nhiệt tình của ông Nguyễn Như Mạnh – chủ tịch Hội và của phòng Lãnh sự - Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina, ngày 31/8/2020 con trai tôi đã được về nước, đoàn tụ với gia đình.

Từ quê hương Việt Nam xa xôi, tôi không biết nói gì hơn, tôi viết thư này qua báo điện tử “nguoivietodessa.com” cảm ơn Hội người Việt nam thành phố Odessa và ông chủ tịch Hội Nguyễn Như Mạnh. Tôi cũng xin cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina đã giúp đỡ con trai tôi cũng như bà con Việt Nam trong lúc khó khăn này.

Thay mặt gia đình và cháu Lương, tôi xin chân thành cảm ơn, kính chúc quý vị mạnh khỏe, chúc bà con ta đoàn kết vượt qua đại dịch.

Kính thư!

Tống Thị Bằng