Người Việt Odessa
Báo Tin

Lời cảm ơn của ông Phạm Đức Thi - Cựu đơn vị trưởng trường Thủy văn Odessa

Thứ hai, 04/02/2019 | 19:32
Kính gửi: Anh Nguyễn Văn Đức, Phó chủ tịch Hội người Việt Nam tại Odessa.

Giờ đã bước sang chiều 30 Tết cổ truyền của dân tộc, chắc các anh chị cũng như chúng tôi ở quê nhà đang tấp nập chuẩn bị đón Tết – Xuân Kỷ Hợi.

Tôi nhớ đến buổi gặp gỡ gần đây của anh chị em mình tại thủ đô Hà Nội. Buổi gặp mặt mang lại những cảm xúc hết sức đặc biệt về tình cảm cao quý của bà con, anh chị em người Việt đang làm ăn, sinh sống tại Odessa dành cho anh Nam, người đã mất cách đây hơn 40 năm, cho gia đình anh Nam và cho tất cả chúng tôi, những cựu sinh viên tại Odessa.

Tôi đọc lại bài viết của tác giả Nguyễn Văn Hùng “Lãnh đạo cộng đồng thắp hương viếng mộ anh Đặng Văn Nam” vào chủ nhật, ngày 08 tháng 05 năm 2016 và cảm nhận sâu sắc tình cảm của các anh chị đã bỏ tiền bạc sửa sang, tôn tạo mộ phần anh Nam khang trang, đẹp đẽ. Rồi hàng năm vào dịp Lễ tảo mộ, gia đình chị Minh Điệp, anh Nguyễn Như Mạnh, bác sĩ Nguyễn Văn Khanh cùng bà con, anh chị em cộng đồng người Việt tại Odessa đều đến thắp nhang, viếng mộ anh Nam với những món ăn truyền thống Việt Nam.

Những nghĩa cử cao đẹp đó khiến gia đình anh Nam và chúng tôi, những cựu sinh viên tại Odessa vô cùng xúc động không sao cầm được nước mắt.

Nhân dịp năm mới 2019 – Xuân Kỷ Hợi, tôi xin phép được thay mặt gia đình anh Đặng Văn Nam cùng anh chị em cựu sinh viên Odessa gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Lãnh đạo Hội cùng toàn thể bà con, anh chị em người Việt tại Odessa. Kính chúc Ban Lãnh đạo Hội cùng tất cả mọi người năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, người người tươi như hoa, sáng như ngọc, đạt nhiều thành tựu trong cuộc sống, an lành và tràn đầy hạnh phúc.

Kính thư!

Phạm Đức Thi
Cựu Đơn vị trưởng (1974-1976)
Lưu học sinh Việt Nam
Trường Đại học Khí tượng Thủy văn Odessa


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN