Người Việt Odessa
Báo Tin

Lời cảm ơn của gia đình anh chị Đào Trọng

Thứ ba, 02/04/2019 | 14:49
Mẹ chúng tôi là: Trần Thị Lương, sinh năm 1948 do bị bệnh hiểm nghèo, mặc dù được con cháu, anh em nội ngoại bạn bè gần xa cùng các đội ngũ bác sĩ trong và ngoài nước tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng không qua khỏi. Mẹ chúng tôi đã tạ thế vào hồi: 01h15" ngày 25/02 Âm lịch, hưởng thọ 72 tuổi. Tang lễ của Mẹ đã được cử hành trọng thể tại quê nhà.

Gia đình chúng tôi xin được chân thành cảm tạ: Hội người Việt Nam thành phố Odessa, Hội đồng hương Bắc Miền Trung tại thành phố Odessa, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại thành phố Kharkov, Hội Làng Staritskogo-Odessa, cùng tất cả cô, dì, chú, bác và anh em, bạn bè... thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa, thư điện... chia buồn và tiễn đưa Mẹ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất gia đình rất mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Thay mặt đại gia đình chúng tôi xin chân thành tri ân và cảm tạ.

Con gái: Lê Thị Hồng Đào
Con rể: Võ Văn Trọng